Cuộc sống viên mãn nhờ có chồng tuyệt vời!
Cuộc đời tôi không có gì đặc biệt, nhưng may mắn có một người chồng tốt, khiến tôi thật hạnh phúc. Tôi không hiền lành, có phần đanh đá, nhưng không có tính tiểu thư. Chồng tôi không gia trưởng, thường hỏi tôi có cần giúp gì không. Nếu tôi cần rửa bát hay quét nhà, anh đều sẵn lòng giúp. Anh cho rằng không nên để tôi một mình làm việc nhà trong khi anh xem tivi. Có lần, khi bạn gọi rủ đi nhậu, anh từ chối vì đang nấu cháo cho con, và nói rằng "người đàn ông tốt là người biết giúp vợ con".
Mình phơi áo quần ngoài sân, nghe lỏm được câu chuyện mà thấy hạnh phúc vô cùng. Cuộc đời mình không có gì đặc biệt, nhưng được chồng tốt khiến mình cảm thấy sung sướng. Mỗi lần đi ăn, nếu con cần, chồng luôn nhanh chóng đứng dậy bảo mình cứ ăn. Mình tự hào về anh, và mọi người xung quanh cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Khi đi siêu thị, mình chỉ cần cầm ví, còn anh lo tất cả. Những chi tiết nhỏ như việc anh gạt chân cho mình khi lên xe hay nhắc nhở cẩn thận khi xuống xe khiến mình thấy anh là người không thể thay thế. Yêu nhau 7 năm, anh vẫn chăm sóc mình như một đứa trẻ, không chỉ đơn thuần là mua thuốc hay nấu cháo khi mình ốm.
Anh không thích uống thuốc cảm thông thường vì sợ hại sức khỏe lâu dài, nên thường nhờ mẹ gửi các loại lá để xông và thuốc dân gian. Nhìn anh vò lá, nấu nước cho vợ xông, mình cảm thấy thật xúc động. Anh còn tự tay nấu cháo vì không muốn mua ngoài. Mỗi sáng, anh đều áp trán lên trán vợ để kiểm tra nhiệt độ. Có một người chồng chu đáo như vậy khiến mình cảm thấy muốn ốm mãi. Anh cũng rất khéo chăm con, chủ động lên thực đơn ăn dặm và tự nấu cho con, không bao giờ cho con ăn cháo dinh dưỡng bán sẵn. Trong các đợt tiêm phòng, anh luôn bế con đi và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Anh không ngại dọn dẹp phân, nước tiểu của con và luôn tắm rửa cho con sạch sẽ.
Hơn một tháng qua, trời oi bức, mình thường xuyên mặc bỉm cho con và chồng đã dùng tay đỡ mông con để con ngủ ngon. Sáng dậy, thấy tay anh đầy đồ của con, mình cảm thấy vừa thương vừa biết ơn. Quần áo của con cần giặt tay, nhưng khi bận rộn, mình thường để dồn lại. Thấy vậy, chồng không ngần ngại xắn quần lên giặt, còn cẩn thận theo hướng dẫn về lượng nước xả. Hạnh phúc của phụ nữ phần lớn dựa vào chồng, và có chồng tốt khiến mình trẻ ra vài tuổi. Cuộc thi "Bố là tất cả" từ chiến dịch “Bàn tay của bố - We are family 2015” diễn ra từ 10/07/2015 đến 31/07/2015, dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
Tham gia cuộc thi để gửi tặng món quà bất ngờ cho người chồng, người cha yêu thương của bạn! Cách tham gia rất đơn giản:
1. Truy cập trang chủ cuộc thi: http://waf.afamily.vn
2. Đăng ký tài khoản VietID
3. Đăng tải bài dự thi của bạn.
Bạn có thể tham gia các hạng mục:
- Ảnh: Chia sẻ khoảnh khắc đẹp về bố và con.
- Clip: Ghi lại những khoảnh khắc chơi đùa, chăm sóc.
- Bài viết: Gửi câu chuyện kỷ niệm về người cha.
Không giới hạn hạng mục và số lượng bài dự thi. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng. Tham gia ngay tại http://waf.afamily.vn để biết thêm chi tiết!




Source: https://afamily.vn/lay-duoc-chong-tot-cuoc-song-cua-toi-sung-suong-chang-ai-bang-6638.chn